Chồng lừa dối khi vợ mang bầu, ngoại tình với hàng xóm.
Hân giờ chỉ biết tự trách mình vì đã đánh mất mối tình đẹp với Thành, người yêu cô nhất. Họ yêu nhau từ thời đại học, trong khi Thành luôn chu đáo và yêu thương Hân, thì Hân, có xuất thân khá giả, lại ham chơi và kiêu kỳ, coi việc Thành yêu mình là vinh dự của anh. Dù luôn nhường nhịn Hân, Thành phải chịu nhiều áp lực trong mối quan hệ này. Hân thường giận dỗi nếu anh để cô chờ, trong khi một cô bạn khác cũng thích Thành. Một lần, Hân tình cờ thấy Thành và cô bạn đó nói chuyện riêng.
Hân tức giận và không cho Thành cơ hội giải thích, cô cho rằng anh là kẻ bắt cá hai tay. Mặc kệ lời anh nói rằng cuộc gặp gỡ chỉ để làm rõ tình cảm, Hân quyết định chia tay và nhanh chóng yêu Long, người lớn hơn cô 10 tuổi và được gia đình chọn cho cô. Tuy không có tình cảm với Long, Hân muốn chứng minh cho Thành thấy anh đã mất một cơ hội lớn. Chỉ sau 3 tháng, Hân đồng ý kết hôn với Long, nhưng sau đám cưới, cô nhận ra mình đã sai lầm khi chọn anh một cách vội vàng.
Cô Hân chỉ hạnh phúc với Long được 4 tháng đầu, sau đó anh bắt đầu bỏ bê cô, thường xuyên tụ tập bạn bè và làm việc. Khi biết mình có bầu, cô càng cảm thấy tủi thân vì Long ít quan tâm, chỉ thỉnh thoảng đưa cô đi làm. Anh thường xuyên đi chơi đêm và không nghe điện thoại của cô. Khi Hân gặng hỏi, anh chỉ bảo bận. Gần đây, cô phát hiện Long có mùi nước hoa phụ nữ, khiến cô nghi ngờ về sự trung thành của chồng.
Hân phát hiện chồng Long có bồ qua những tin nhắn mùi mẫn trong điện thoại, và số điện thoại của tình địch lại là chị hàng xóm Quỳnh, người mà cô từng nghĩ là thoáng tính. Quỳnh, đã qua một đời chồng và có hai con, vẫn trẻ trung và quyến rũ. Mặc dù bạn bè đã cảnh báo Hân, cô vẫn không tin, cho rằng Quỳnh chỉ là người bạn phong cách Tây. Hân từng thấy lạ khi Long và Quỳnh gắp thức ăn cho nhau, nhưng cô không mấy để tâm.
Hân từng vô tư mời Quỳnh đến nhà ăn tối, thậm chí còn để chồng ra ngoài nói chuyện với hàng xóm trong khi mình rửa bát. Khi phát hiện những tin nhắn mùi mẫn của chồng với Quỳnh, Hân đau khổ tột cùng, mất ăn mất ngủ suốt nhiều tuần. Cô muốn ly hôn nhưng lại thương đứa con trong bụng, khiến cô rơi vào tình thế khó xử. Hân hối hận vì đã bỏ người yêu thương mình nhất, và cảm thấy đây là quả báo cho mình. Cô tức giận khi thấy chồng thân thiết với Quỳnh, nhưng chỉ mong con ra đời sớm để có thể quyết định cho cuộc đời mình. Gặp hàng xóm, chồng chỉ biết thở dài về tình cảnh này.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-mang-bau-chong-lang-nhang-voi-co-hang-xom-20139120165728.chn